Bí ẩn cay đắng về chiếc xe bị đánh cắp của chồng
Vợ chồng tôi đã cưới nhau gần 2 năm và có con gái hơn 1 tuổi. Dù chồng làm xây dựng thường đi xa, tình cảm vợ chồng vẫn tốt đẹp. Anh luôn gọi video về cho con mỗi tối và mang quà về cho vợ con. Khi ở nhà, anh chăm sóc cả gia đình, đưa mẹ con tôi đi chơi và ăn uống. Tháng này, chúng tôi mua một chiếc xe máy SH cho chồng gần trăm triệu, vì anh muốn đi dạo thay vì lái ô tô.
Sau khi mua xe, chồng tôi thường đưa mẹ con tôi đi dạo khắp nơi. Tôi cảm thấy đi xe máy tiện hơn ô tô, nhất là khi kẹt xe. Tuy nhiên, chỉ sau hơn hai tuần, chồng tôi thông báo xe bị mất. Hôm đó, anh đi chụp ảnh và khi quay lại thì xe đã không còn. Mặc dù tôi khuyên anh đi báo công an, nhưng anh không muốn vì cho rằng cơ hội tìm thấy rất thấp. Sau vài ngày động viên, anh cũng bớt buồn. Tôi tiếc nhất là toàn bộ giấy tờ xe để trong cốp, như thể xe đã bị biếu không cho tên trộm. Từ khi mất xe, tôi thường nhìn theo biển số xe SH khi thấy. Nửa tháng trước, khi chở con về ngoại, tôi bất ngờ thấy xe của mình.
Tôi dụi mắt mấy lần để xác nhận và đúng là biển số xe của tôi. Tôi theo chân một người phụ nữ chạy ra ngoại ô, vào một xóm nghèo. Cô ta dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, và tôi lôi điện thoại ra định chụp ảnh báo công an. Nhưng khi cô ta mở khẩu trang, tôi bàng hoàng nhận ra đó là người yêu cũ của chồng tôi. Họ đã từng chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn 8 năm trước, nhưng chia tay sau đó. Hình cưới của họ vẫn còn trên Facebook, khiến tôi ghen tuông, nhưng chồng tôi đã hứa sẽ yêu thương tôi và không muốn tôi hỏi về quá khứ của anh. Gia đình chồng cũng khẳng định tôi là vợ duy nhất của anh.
Tôi tưởng rằng họ đã không còn liên quan gì đến nhau, nhưng hôm nay tôi phát hiện sự thật đau lòng qua chiếc xe mất của chồng. Có lẽ anh đã tặng nó cho người yêu cũ và những lần đi chụp ảnh chỉ là cái cớ để gặp cô ta. Tôi không thể nói chuyện với chồng, vừa muốn hỏi nhưng lại sợ câu trả lời. Tôi cảm thấy bất an trong hôn nhân này. Giờ tôi phải làm gì?



Source: https://afamily.vn/bi-mat-dang-chat-dang-sau-chiec-xe-bi-mat-trom-cua-chong-20170508144403897.chn